Báo liếp: Bantroik5

BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...

Trang

▼

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Thông báo

Trân trọng kính mời BLL các khóa tại TPHCM dự họp mặt bàn về hoạt động 2014-2015:
- 50 năm ngày anh Trỗi hy sinh (15/10/1964 - 15/10/2014).
- 50 năm Thành lập trường (15/10/1965 - 15/10/2015
và các công việc liên quan.
* Địa điểm: Nhà hàng Cây Sứ, Phạm Văn Hai, Tân Bình.
* Thời gian: 10g sáng chủ nhật 30/3/2014.
Mong sự có mặt đầy đủ của các BLL.
Trưởng ban Dương Minh
TranKienQuoc vào lúc 20:08 1 nhận xét:
Chia sẻ

Cái sự học ngày nay... (ST: LQ)

Cái học ngày nay đã hỏng rồi
Chín thằng đi học, tám thằng chơi
Một thằng chẳng học làm quan lớn
Sai thằng có học chạy tơi bời

TranKienQuoc vào lúc 04:43 1 nhận xét:
Chia sẻ

Tâm thư của lưu học sinh Nhật từng học tại VN (ST: Facebook)

Hay quá!

TranKienQuoc vào lúc 04:42 3 nhận xét:
Chia sẻ

CÔNG DỤNG CỦA COCA COLA (ST: KC)


1. Trong nhiều bang của Mỹ những đội tuần tra đường sắt thường mang theo 14lit Coca Cola trong hành trang của họ để rửa sạch những vết máu trên đường sau những tai nạn xảy ra.

2. Nếu ta để một cục xương vào bát đựng Coca Cala thì cục xương sẽ tan rã trong hai ngày.

3. Muốn rửa bồn cầu chỉ cần đổ vào đó 1 lon Coca Cola và để một lát, sau đó xả nước bồn cầu sẽ sạch bong.

4. Axit citrique của Coca Cola sẽ làm mất đi vết bẩn ở bát đĩa.


Còn tiếp...
TranKienQuoc vào lúc 04:42 Không có nhận xét nào:
Chia sẻ

Ảnh hấp dẫn (ST: KC)


Hình ảnh trẻ em  dễ thương khắp thế giới.
Quả gì mà to thế có ăn được không nhỉ?

TranKienQuoc vào lúc 04:41 Không có nhận xét nào:
Chia sẻ

Chú HUÂN – Người được Bác Hồ nhắc đến trong thư gửi bác sĩ Trần Hữu Tước vào tháng 9 năm 1947 là ai? (Phần II) (Việt Dũng)


2- Kỹ sư Võ Quí Huân – cha đẻ của lò luyện gang, thép trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Những ngày hào hùng nhất, oanh liệt nhất, đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời kháng chiến gian khổ của kỹ sư Võ Quý Huân là những ngày tháng ông quên mình xây dựng và cống hiến cho ngành luyện kim non trẻ của nước Việt Nam, làm ra gang thép cho Tổ quốc, những ngày mà ông thực sự làm đúng nghề chuyên môn về đúc và luyện kim như ông vẫn hằng mong muốn.


Dưới sự chỉ đạo của kỹ sư Trần Đại Nghĩa-Cục trưởng Cục Quân giới Bộ Quốc phòng, ông Võ Quí Huân đã chọn một số cán bộ kỹ thuật tốt nghiệp khoá 1 của trường Cán bộ kỹ thuật Trung bộ (gồm Ông Lê Huy Yêm, ông Nguyễn Thái Đồng, ông Lê Khánh Cư) lập tổ nghiên cứu luyện gang và luyện cốc. Kỹ sư Võ Quý Huân cùng cán bộ, công nhân viên quốc phòng của Xưởng Kim khí kháng chiến 3KC mà ông là Giám đốc thiết kế và thi công lò cao nhỏ thí nghiệm 3KC1 ở rừng Cầu Đất trên bờ sông Con thơ mộng của huyện Con Cuông, một huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An. Ngày 15-11-1948, trong rừng Cầu Đất, lò cao thí nghiệm dung tích nửa mét khối chạy bằng quặng sắt Vân Trình của huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An đã ra mẻ gang đầu tiên. Lò cao thí nghiệm này chỉ cao có 2,4 mét, nhiệt độ gió nóng 400oC, áp lực gió 400mm nước. Một số công nhân đúc và mộc mẫu đã tha thiết đề nghị với kỹ sư Võ Quý Huân xin được dùng các thỏi gang đầu tiên này đúc tượng Hồ Chủ tich để cám ơn Người đã đưa cán bộ về xây dựng kỹ nghệ luyện kim ngay trên quê hương Xô Viết, đồng thời báo cáo bằng hiện vật với Bác để Bác rõ ta đã luyện được quặng của ta thành gang để phục vụ kháng chiến. Để kỷ niệm mẻ gang đầu tiên ra đời, kỹ sư Võ Quí Huân đã đặt tên con trai đầu là Võ Quý Gang Anh Hào (sinh tháng 11/1948).
TranKienQuoc vào lúc 04:40 1 nhận xét:
Chia sẻ
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web

Người đóng góp cho blog

  • Banv
  • N.TV
  • Thanh Minh
  • TranKienQuoc
  • Unknown
  • dathb136
  • hameok6
  • tranbachai
Được tạo bởi Blogger.