BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Trang
▼
Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011
Lại... cười (ST: Đạt)
Mong sao các bác lúc nào cũng cười để mà "chỉa (trẻ) ra"!
Mời xem video clip này!!! Ai đời chim lại "khiển" được 2 chú mèo đánh nhau. Lạ, lạ, lạ!!!
Thử thuyết minh câu chuyện mà Đạt cống hiến xem sao : Hai con quạ là bạn thân của chú mèo mun . Chung ghét con mèo trắng bời vì : Sao mày trắng thế! ( phải tìm cách trị cho nó biết mặt ) Đứng nấp( giấu mặt)sau, mổ trộm vào đuôi con trắng, để cậu tưởng là bị mèo mun đánh trộm... vậy là thằng khoe khoang, nhẩy vào tuyên chiến với ông kễnh và bị xơi đòn. (TĐN)
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Thử thuyết minh câu chuyện mà Đạt cống hiến xem sao :
Trả lờiXóaHai con quạ là bạn thân của chú mèo mun . Chung ghét con mèo trắng bời vì : Sao mày trắng thế! ( phải tìm cách trị cho nó biết mặt )
Đứng nấp( giấu mặt)sau, mổ trộm vào đuôi con trắng, để cậu tưởng là bị mèo mun đánh trộm... vậy là thằng khoe khoang, nhẩy vào tuyên chiến với ông kễnh và bị xơi đòn. (TĐN)
Bọn thầy dùi đểu thật.
Trả lờiXóa