BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Nhìn hình "bị va quẹt ư?" tôi nhớ ngay chuyện 1 thằng bạn Đài Loan kể khi nó chạy xe ở Arap saudi, giữa đường xa lộ gặp bão cát. Tất nhiên nó phải dừng xe lại ko dám chạy tiếp. Nhưng sau khi qua cơn, mở cửa xe ra ngoài nó thấy xe đã bị bão "chà nhám" hết sạch sơn lòi tôn ra. Chắc cái xe của nó nhìn giống cái xe này!
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Nhìn hình "bị va quẹt ư?" tôi nhớ ngay chuyện 1 thằng bạn Đài Loan kể khi nó chạy xe ở Arap saudi, giữa đường xa lộ gặp bão cát. Tất nhiên nó phải dừng xe lại ko dám chạy tiếp. Nhưng sau khi qua cơn, mở cửa xe ra ngoài nó thấy xe đã bị bão "chà nhám" hết sạch sơn lòi tôn ra.
Trả lờiXóaChắc cái xe của nó nhìn giống cái xe này!
HMK6