BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Trang
▼
Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011
30/4/1975: Thông tin liên quan đến Võ Dũng, bạn ta (ST: QV)
Mời các bạn tham khảo trên SG Tiếp thị!!! Và đây hình ảnh má Trần Thị Kim Anh và Võ Dũng, bạn chúng ta.
Một gia đình hy sinh quá nhiều cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Ngày truớc, 4 mẹ con (cả Võ Dũng) nằm cạnh nhau như cùng 1 tiểu đội (NTLS TPHCM quy hoạch mộ 9 LS nằm bên nhau như 1 bông hoa). Truớc khi cụ Sáu mất đã cho chuyển hết về quê. Vậy là những ngày 27/7 lên NTLS không thăm đuợc bạn.
Ảnh Võ Dũng được các bạn k6 chụp lại khi đến thăm bác Sáu Dân. Khi đưa và T1 SRTKL, tặng cô Bảy Huệ. Cô xem và bảo "Các con chọn tấm ảnh này đúng là thằng Dũng". Nhìn đôi mắt Dũng thấy nó buồn, chắc vì biết má và 2 em mất.
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Một gia đình hy sinh quá nhiều cho sự nghiệp giải phóng miền Nam.
Trả lờiXóaNgày truớc, 4 mẹ con (cả Võ Dũng) nằm cạnh nhau như cùng 1 tiểu đội (NTLS TPHCM quy hoạch mộ 9 LS nằm bên nhau như 1 bông hoa). Truớc khi cụ Sáu mất đã cho chuyển hết về quê. Vậy là những ngày 27/7 lên NTLS không thăm đuợc bạn.
Ảnh Võ Dũng được các bạn k6 chụp lại khi đến thăm bác Sáu Dân. Khi đưa và T1 SRTKL, tặng cô Bảy Huệ. Cô xem và bảo "Các con chọn tấm ảnh này đúng là thằng Dũng".
Trả lờiXóaNhìn đôi mắt Dũng thấy nó buồn, chắc vì biết má và 2 em mất.