BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Các tướng hòa đàm xong ra về. Bên ni thì kể với dân bên ni rằng đã phê bình các tồng chí bên nớ kịch liệt về vụ BM2, đến nỗi tướng bên nớ phải chối oai oải "hổng phải quân của ngộ đâu". Bên nớ cũng đăng báo bên nớ, rằng lại vừa chỉnh cho bên ni một trận nữa, rằng nhờ vậy bên ni đã có vẻ piết điều hơn. Potay_potay.com
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Choi đến giờ mà vẫn cứ mở miệng gọi LĐ Tầu khựa là đồng chí? Botay.com.
Trả lờiXóaCác tướng hòa đàm xong ra về. Bên ni thì kể với dân bên ni rằng đã phê bình các tồng chí bên nớ kịch liệt về vụ BM2, đến nỗi tướng bên nớ phải chối oai oải "hổng phải quân của ngộ đâu". Bên nớ cũng đăng báo bên nớ, rằng lại vừa chỉnh cho bên ni một trận nữa, rằng nhờ vậy bên ni đã có vẻ piết điều hơn.
Trả lờiXóaPotay_potay.com
Kệ mẹ, ngoại giao mà (nói thế nhưng nghĩ và làm khác). Theo mình đ/c em mình nói được.
Trả lờiXóachuan bi cam cot moc ngoai bien roi sau do con rao bang b40 nua .yen tam di.nong lam gi cho giam thọ
Trả lờiXóa