Trưa thứ bảy có cuộc giao lưu nhỏ với vợ chồng Dũng Triệu từ HN vào. Anh em hàn huyên vui vẻ tại Cây Sứ Phạm Văn Hai. Quay đi quay lại chơi với nhau đã ngót 50 năm. Nay đã tới tuổi 6 xọi, nhiều bạn đã hy sinh, có bạn đã mất vì bệnh tật.
Anh em bùi ngùi nhớ tới Phạm Quang Khánh. Chiều chủ nhật sẽ làm lễ an táng cho Khánh. Sáng nay, vợ chồng Quang Việt bay ra, kịp dự lễ.
Triệu bắt đầu nghỉ hưu nên có thời gian lang thang, dông dài.
TP k5 xin gửi lời chào tới các anh em! Mình nhận ra là Trần Dũng Triệu và Trần Hoà Bình. Đề nghị Kiến Quốc giới thiệu tiếp!
Trả lờiXóaA, ra là triệu đã hưu. Bố giỏi thế mà.... tiếc thật.
Trả lờiXóaThịnh cồ góc trái, áo đen là phu nhân của Triệu. Lảnh "tu khi" thì ai cũng rõ.
Trả lờiXóaToàn họ TRẦN gặp nhau,kể cả người hỏi cũng là trần Phong....tình cờ vui vui
Trả lờiXóaĐúng rồi! Nguyễn Thế Thịnh k5! Bạn có cái trán tốt quá! Còn Trần Lãnh hôm nay sao cười quá tươi, làm TP suýt không nhận ra, mặc dù mới gặp nhau vài tuần trước. Đừng giận mình nhé!
Trả lờiXóaRất lâu k gặp DTriệu.
Trả lờiXóaCái bia "lời giới thiệu" này ở đâu đấy Q ơi?
Trong vườn của Bảo tàng LLVT QK7.
Trả lờiXóa