Trang

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Phóng sự: Qua miền Tây Bắc 7

Điện Biên tiếp khách miền Nam
GĐ Lợi cùng Phó GĐ Khoa.
Phó giám đốc Khoa thay mặt Sở Công thuơng tiếp đoàn cùng Nhung phó chánh VP và Toàn. Bữa cơm toàn đặc sản Tây Bắc: cá chép nuớng, gà đồi, rau cải Mèo, thịt chồn giả cầy, dê non... Không thể thiếu sôi nấu bằng nếp Muờng Thanh. Uống hết 2 lọ Men's và chuyện nổ như ngô rang.









Cháu Toàn bảo, đã được đi với nhiều đoàn nhưng chưa gặp đoàn nào mà ai cũng vui nhộn như các chú truờng Trỗi.
Riêng canh hến thì đưa cơm tuồn tuột. Em Nhung khoe: "Hến sông Nậm Rốm đấy, to lắm các anh ạ!". Tấn Lợi liền đùa: "Thảm nào thấy Điện Biên đang nạo vét sông để có hến to hơn!".

Bàn tiệc.

Cầu Muờng Thanh qua sông Nậm Rốm.

Một buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn anh chị em Sở Công thuơng Điện Biên!
Sáng 3/11, đoàn sẽ đi viếng NTLS Điện Biên rồi theo đuờng đi Muờng Lay, đi Lai Châu.

1 nhận xét:

  1. chả cần giới thiệu cũng đủ biết:
    thị hến ngồi cạnh GĐ lợi to cao, ngon phải biết!

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.