BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Trang
▼
Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011
Sapa lạnh
Đã qua Sapa và coi đó như quê mình. Biết tin Sapa lạnh trên dưới 1 độ. Cùng chia sẻ về điều này!
Có cảnh vườn hoa trung tâm và mấy cháu che ô đi học. Con đường xuống huyện có rặng tre 2bên đường, trực chỉ bãi đá cổ, giờ mờ trong sương lạnh. Lên dốc phải bật đèn vàng. ... Nhớ Sapa!
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Sáng nay đậy đi bộ mà thấy lạnh hơn mọi ngày. Mùa đông đã về, tuy ở miền Nam thời tiết không là cái đinh gì!!!
Trả lờiXóaCó cảnh vườn hoa trung tâm và mấy cháu che ô đi học.
Trả lờiXóaCon đường xuống huyện có rặng tre 2bên đường, trực chỉ bãi đá cổ, giờ mờ trong sương lạnh.
Lên dốc phải bật đèn vàng.
... Nhớ Sapa!