BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Một bà ra chợ thấy tay Ấn thổi kèn, rắn Cobra ngóc đầu lên đung đưa theo điệu kèn. Thấy hay quá, bà liền mua về nghĩ sẽ "áp dụng" cho ông chồng bấy nay bất lực. Sáng, dậy sớm, bà thổi kèn. Thấy dưới chăn động đậy, có gì vươn lên. Bà mừng rỡ, lật vội chăn thì ra... con giun đũa!!!
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Một bà ra chợ thấy tay Ấn thổi kèn, rắn Cobra ngóc đầu lên đung đưa theo điệu kèn. Thấy hay quá, bà liền mua về nghĩ sẽ "áp dụng" cho ông chồng bấy nay bất lực.
Trả lờiXóaSáng, dậy sớm, bà thổi kèn. Thấy dưới chăn động đậy, có gì vươn lên. Bà mừng rỡ, lật vội chăn thì ra... con giun đũa!!!