Trang

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Mâm cơm cúng

Mâm cơm tất niên.
Nhà tôi có lệ cứ trưa 30 cả nhà kéo về ông bà ngoại ăn cơm tất niên. Vợ sang ông bà từ sớm để làm công việc của Khắc Huề "chỉ đạo nghệ thuật". Được cái cánh chị em đông, cô em gái và cô em dâu cùng 1 lô các cháu nên chuẩn bị bữa cơm cứ phăng phăng.



Mâm cơm tết phải đầy đủ: có bánh chưng, có giò thủ, 3 bát canh (măng nấu móng giò, miến gà, bóng nấu mọc), gà luộc, nộm, hành kiệu muối, trong Nam có thêm thịt kho Tàu với trứng vịt...
Sau phần ông bà thắp hương đến gia đình ông trưởng (thằng út nhà vợ) rồi các nhà. Riêng "Khắc Huề nhà tôi" thuộc bài nhất nên có lời với các cụ cuối cùng.
Đúng 11g cả nhà lên mâm. Mải ăn nên chả chớp pô nào. Dở ẹt!

3 nhận xét:

  1. Khg chớp pô nào, sao có ảnh mâm cơm tất niên nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  2. Mấy món của dân bắc như măng nấu móng giò, miến gà, bóng nấu mọc rất ngon mà thiếu nó mâm cỗ tết sẽ thiếu thi vị. Tôi vẫn thích mâm cỗ truyền thống của ông bà ta và mừng là các cháu gái còn phụ mẹ nấu được món này.

    Trả lờiXóa
  3. Mâm cơm không người hoá ra là triển lãm à?

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.