Trang

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Sài Gòn mưa lớn đầu mùa (KQ)

Sáng nay 3g tỉnh giấc. Cố ngủ tiếp mà không được, vậy là ra lách cách máy tới 4g. Post ca khúc mới của cháu Thủy. Ngủ tiếp mà không được. Đến 5g thì sấm ầm ầm rồi nghe rào rào. Chạy ra cửa sổ thấy mưa rào. Mưa đầu mùa rồi đấy. Thế mới biết vào tuổi 60 con người ta, hình như, cũng như cái máy dự báo thời tiết.
Sắp 7g30 rồi mà vẫn mưa to. Mý hôm nay được ba đưa đi học bằng xe, chẳng ướt át gì, sướng. Ngồi xe mở VOV giao thông thấy báo còn mưa vài tiếng nữa.
Ngoài HN chắc vẫn lạnh?

2 nhận xét:

  1. Hi, dạo này cháu có thói quen xấu, cứ khoảng 0h -1h sáng mới đi ngủ. Sáng 5h30 phải dậy rồi ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Cố ngủ 7 tiếng/ngày. Làm ngành y phải...

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.