BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Những người có tài đều có tật, nhất là khi mà tổ chức không ưa những người dũng cảm, dám tạo phản. Ngày cụ Đề mở Xưởng sản xuất vợt bóng bàn Đường sắt từng bị phê phán là theo đường lối phát triển TBCN. Chẳng thấy sai ở đâu mà khối người nghèo có việc làm, nuoi sống được gia đình. Con người như thế sống mãi trong lòng dân.
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Những người có tài đều có tật, nhất là khi mà tổ chức không ưa những người dũng cảm, dám tạo phản. Ngày cụ Đề mở Xưởng sản xuất vợt bóng bàn Đường sắt từng bị phê phán là theo đường lối phát triển TBCN. Chẳng thấy sai ở đâu mà khối người nghèo có việc làm, nuoi sống được gia đình.
Trả lờiXóaCon người như thế sống mãi trong lòng dân.
Con cụ Đề - anh Tạ Đình Hùng làm may mặc XK ở Tân Bình.
Trả lờiXóa