BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Khi âm nhạc đến giữa lòng công chúng một cách hồn nhiên đến vậy,khi mọi người đều đam mê âm nhạc thì âm nhạc và cuộc sống hòa quyện vào nhau một cách diệu kỳ như thế đó.
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Người người cùng sống chung trong mái nhà thân thiết, mái nhà hoà bình...
Trả lờiXóaMột xã hội thanh bình, văn minh. Mọi con người đều yêu âm nhạc và chóng hòa đồng buổi biểu diễn. Bao giờ ở ta mới thế?
Trả lờiXóaKhi âm nhạc đến giữa lòng công chúng một cách hồn nhiên đến vậy,khi mọi người đều đam mê âm nhạc thì âm nhạc và cuộc sống hòa quyện vào nhau một cách diệu kỳ như thế đó.
Trả lờiXóaMấy năm trước đoàn Quân nhạc QĐ4 hay biểu diễn trước Nhà hát Lớn Tp. Du khách, dân chúng xem đông. Nay chả thấy, thật tiếc!
Trả lờiXóa