BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Trang
▼
Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012
Đồng hành du lịch châu Âu cùng 1 CCB
Từ nguồn Quansuvietnam xin giới thiệu 1 chuyến đi. Các bạn nhớ lật từ trang 1-5 (ở cuối) xem mới hết lượm lặt của chuyến đi. Cảm ơn tác giả!
Đã hơn 20 năm chưa quay lại trời Âu thân yêu nhưng vẫn nhớ nhiều địa danh và kỉ niệm. Nay bố con tác giả lại cho đi chuyến du lịch qua blog, hay thật. Nhất định sẽ có ngày... Xin cảm ơn tác giả!
Tôi vừa dành gần một tiếng đồng hồ đi tham quan châu Âu. Cảm ơn tác giả các bức ảnh của mục 'Đồng hành du lịch châu Âu cùng một CCB". Đã thật! Nhất là thăm Ý và Va-ti-căng. Nhớ năm 1987, No-vôt-xti mời 1 PV báo QĐND sang LX để tuyên truyền về 70 năm CMTM Nga. Mình đến Lê-nin-grat và không bỏ lỡ dịp, lấy đêm làm ngày, chơi "Đêm trắng" trên sông Nê-va. Và vào bảo tàng Er-mi-ta-giơ. Một buổi sáng với 4 tiếng đồng hồ, vẫn thiếu. Những bức tranh thời Phục hưng, những tượng đá nữ thần A-fro-đi-ta...mê hồn. Hôm nay xem CCB phô diễn, thấy đã hơn nhiều. Cảm ơn! - Phạm Trọng
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Đã hơn 20 năm chưa quay lại trời Âu thân yêu nhưng vẫn nhớ nhiều địa danh và kỉ niệm. Nay bố con tác giả lại cho đi chuyến du lịch qua blog, hay thật. Nhất định sẽ có ngày... Xin cảm ơn tác giả!
Trả lờiXóaCảm ơn "Người chiến sĩ ấy. . . "đã mang những điều kỳ diệu về với mọi người.
Trả lờiXóaTôi vừa dành gần một tiếng đồng hồ đi tham quan châu Âu. Cảm ơn tác giả các bức ảnh của mục 'Đồng hành du lịch châu Âu cùng một CCB". Đã thật! Nhất là thăm Ý và Va-ti-căng.
Trả lờiXóaNhớ năm 1987, No-vôt-xti mời 1 PV báo QĐND sang LX để tuyên truyền về 70 năm CMTM Nga. Mình đến Lê-nin-grat và không bỏ lỡ dịp, lấy đêm làm ngày, chơi "Đêm trắng" trên sông Nê-va. Và vào bảo tàng Er-mi-ta-giơ. Một buổi sáng với 4 tiếng đồng hồ, vẫn thiếu. Những bức tranh thời Phục hưng, những tượng đá nữ thần A-fro-đi-ta...mê hồn.
Hôm nay xem CCB phô diễn, thấy đã hơn nhiều.
Cảm ơn! - Phạm Trọng