Trang

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Loạn bàn mấy câu thơ này!


Sinh ra thì vốn làm Dân.   
Phấn đấu dần dần thì được làm Quan. 
Hết Quan về lại làm Dân. 
Sức khỏe yếu dần ta lại nhập Quan

5 nhận xét:

  1. Ấy là như các cụ bảo:"Quan nhất thời, Dân vạn đại" và như KQ :"Khi chết nào có mang được gì theo?" hay như chuyện bộ quần áo không có túi của anh TĐ.
    Ai hiểu được điều đó thì sống thanh thản. Bon chen mãi rồi cũng đến thế thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Bon chen có thể sẽ giaù nhưng chắc chắn là lắm kẻ thù hơn anh em Trỗi ta. Cứ sống trung thực, chân thành, vô tư là sướng cả đời, cả lúc chết.

    Trả lờiXóa
  3. Có câu hay của ai đó,góp vào chỗ này nghĩ là hạp:"Sống sao khi ta mở mắt chào đời,ta khóc,mọi người cười.Và khi ta nhắm mắt xuôi tay,ta cười còn mọi người khóc."

    Trả lờiXóa
  4. Sự đời bây giờ hình như theo triết lý sau:Con người ta phải sống theo nghĩa của 4 từ:Từ PHẢI-nghĩa là phải quấy,lẽ phải.Từ THẬT-nghĩa là thật thà,chân thật.Từ NHẪN-nghĩ là nhẫn nại,kiên trì,quyết chí.Chữ TÂM-nghĩa là biết yêu thương,giúp đỡ mọi người.Tóm lại:PHẢI THẬT NHẪN TÂM

    Trả lờiXóa
  5. Tập hợp của những từ hay lại thành câu xấu. Hê!

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.