Trang

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Nhà không có bố (Nguyễn Thị Mai)


Nhà không có bố buồn sao
Cái đinh cũng thiếu, con dao thì cùn
Bơm xe chẳng hiểu cái jun
Rát tay bật lửa, đá mòn xăng khô 
Không có bố, không thì giờ
Bữa ăn sớm muộn, chẳng chờ, chẳng mâm
Ngày đông gió bấc mưa dầm
Đậy che mái dột âm thầm  mẹ con
Chẳng vui tiếng điếu rít ròn
Bia không mua uống em còn bán chai
Nước đun sôi để nguội hoài
Nhà không có bố biết ai pha trà
Cho dù bãi mật phù sa
Mà không bên lở chẳng là dòng sông

3 nhận xét:

  1. Cuộc sống phải là âm dương, phải trái, bố mẹ, chồng con... thiếu 1 trong 2 thì cuộc sống chả còn.

    Trả lờiXóa
  2. Mai nhớ bố bằng những điều rất đời thường,giản dị nhưng đầy xúc động. Bố là vậy đó-là sự sống quanh ta.

    Trả lờiXóa
  3. Chào cô Thơ! Cô trò lại gặp nhau sau tết rồi.
    Bố là tàu lửa, bố là xe hơi
    Bố là con ngựa em cưỡi em chơi
    Bố là thuyền nan cho em vượt bến
    Bố là phi thuyền...

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.