Sáng thứ bảy tuần trước được cú điện thoại với số lạ:
- Anh là... Tổng quản của trang Bantroi5?
- Vâng, anh là ai?
- Tôi tên là Chiến, thanh tra VHTT. Có chút việc nghiệp vụ muốn gặp anh.
- Xin lỗi, về việc gì?
- Thôi, để gặp nhau thì tốt hơn. Tuần tới tôi sẽ vào Tp.
- Xin mời. Cán bộ, đảng viên này từng là CCB và hơi bị nhiều thời gian đấy.
...
Sáng nay máy rung. Thấy tên "Chiến, thanh tra VHTT".
- Tôi nghe đây.
- Dạ, tôi Chiến từ Bộ VHTT mới vào.
- Ta gặp nhau ở đâu đây?
- Mời anh lên Dinh Thống Nhất.
- Chỗ ấy dành cho quan chức và bọn nhà giàu. Còn nhân dân toàn ngồi vỉa hè thôi, về Yên Thế TSN đi... Mà thôi, nhận ra giọng bố rồi. C. "hói" 98 phải không?
- Ôi, ông anh. Hôm nọ ngồi Cafe 93 có đông đủ anh em mới gọi vào trêu ông anh.
- Ừ, thôi xuống đây đi. Quán Cafe này toàn dân HN gốc ngồi tán láo mỗi sáng, có cả phở gà, xôi gà...
- OK, em xuống ngay.
Chuyện này hơi bị hấp dẫn bởi độ hot của Thanh tra VHTT chú KQ ạ !
Trả lờiXóaỪ, chú cháu ta toàn là những người thích đùa, VT ạ!
Trả lờiXóaChính thức chú nói: "Đây là cựu sĩ quan QĐ, CCB thời chống Mỹ và đảng viên ngoài chi bộ từ nhiều năm nay nay đó nghe!".
Cháu cháu nghe đồn mấy chú CCB sinh hoạt ngoài chi bộ đanh đá lắm, cũng thấy sờ sợ !
Trả lờiXóaĐính chính : cháu thôi, không phải cháu cháu
Trả lờiXóaMấy ông già đi nhiều, trải nhiều, biết nhiều và hay 'ní nuận' nên mọi người bảo đanh đá. Nhưng thực ra hiền khô à!
Trả lờiXóaTôi xác nhận TKQ hiền"khô"!
Trả lờiXóaÀ mà nên đề xuất cafe giao ban đầu tháng có khi về Yên Thế lại hay vì ở đó có phở,xôi,gần quán hôm họp lớp nếu muốn nhậu cũng "đại tiện"...Hay thế!
KQ lấy tên quán,số nhà để mình trao đổi với Trỗi K4 và một số ae rồi quyết luôn.
Đọc đọan đầu cứ lo cho anh Quốc bị Thanh tra văn hóa hạch vì đăng bài liên quan đến TQ
Trả lờiXóaQuán ở 122 Yên Thế, TSN, gần nhà Phan Nam.
Trả lờiXóaNhất Trung trưa chủ nhật này về Giổ Tổ Hùng Vương nhé, sau khi đá bóng ở sân QK7.
Hạch thằng có tóc chứ lão già KQ này trọc đầu từ lâu rồi.
Trả lờiXóaKQ viết hay lắm. Rất có nghề.
Trả lờiXóa