Theo thông tin của Long: anh Hòa mất 19/2/1967; còn anh Linh mất 3/3/1968. Trong giấy báo tử do Chính ủy Bùi Khắc Quỳnh gửi về đều công nhận 2 bạn là LIỆT SỸ.
Chuẩn bị lấp đất cho Hòa. Phía bên phải: Chính ủy Qùynh (mặc áo đen, mũ cối), Hiệu trưởng Tuấn (mũ cối, cổ quấn khăn trắng). Thầy Lê Hùng đầu trần, đứng sau 1 đ/c TQ, chếch bên đầu trái của mộ. |
Mời thầy cô và các bạn nhận dạng lại từng người.
Hàng đầu, từ trái: (10, (2), BS Bích (3), thầy Trọng (?), cô Tâm (5), bác Quỳnh (6, áo đen), thầy Tuấn (7), ... Hàng sau: thầy Cừ dạy Sử (4), thầy Bính (C trưởng C9 - k3)... |
Năm 1967 khu này còn vắng vẻ, còn nay thì mộ đã chôn san sát.
Trả lờiXóaBạn mất đã 45 năm và nay cũng bao người có mặt hôm đưa tiễn Hòa cũng không còn (thầy Quỳnh, thầy Tuấn, thầy Quân...).
Trả lờiXóaTư liệu quý quá. Bao nhiêu năm mới tìm được gia đình Nguyễn Văn Hòa. Cảm ơn Việt Triều k7 đã giữ được mối quan hệ này.
Trả lờiXóaEm chào các anh trường Trỗivà các anh trường Bé. Em là Thu Hà, em của anh Nguyễn Văn Hòa, cám ơn tất cả các anh đã quan tâm đến anh của em.Em rất mong có được nhiều thông tin hữu ích để tìm được mộ anh của em và anh Hoàng Châu Linh. Số ĐT của em: 0905134747
Trả lờiXóa