Xin giới thiệu mấy tấm ảnh chụp trước Nhà trắng: Chiếc lều tạm cùng dòng chữ "Nhà trắng - 24 giờ mỗi ngày. Chống bom hạt nhân - hòa bình - thức trắng đêm từ 1981 được duy trì bởi ý tưởng của W. Thomas"... Chả hiểu bố mày có phải là W. Thomas? (Vì không tiện hỏi).
|
Túp lều và những khẩu hiệu chống chiến tranh. |
|
Nếu bạn muốn hòa bình, hãy đấu tranh cho sự công bằng. |
|
Lều và khẩu hiệu dựng ngay trước Nhà trắng. |
Sống cạnh bom đạn sẽ chết vì bom đạn.
Trả lờiXóaSao mà xứ người ta tư do thế ??? Còn ở xứ ta thì "xe hòm" tới đưa đi "Ba vì" ngay - "cú đỉn" !!!
Trả lờiXóaĐúng là "tự do muôn năm" !!!
Ước gì xứ ta cũng được tự do như vậy .
Cấm tất cả vũ khí hạt nhân hay có... đẹp - bảng bên phái.
Trả lờiXóaNgày hôm sau đến trước Tòa bạch ốc vẫn thấy lều của chú này. Police chả làm gì cả.
Trả lờiXóaKhông hiểu anh chàng này là "chiến sĩ hoà bình" đích thực hay là một gã chơi ngông. Dù sao cũng phải khen những khẩu hiệu rất "trí tuệ" của anh ta.
Trả lờiXóa