Trang

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Gặp nhau ở Hongkong

Chị em gặp nhau.
Sau chuyến bay Chicago - San Francisco (6 tiếng từ giữa nước Mỹ sang bờ biển phía  tây) rồi bay tiếp 12 tiếng vượt Thái Bình Dương, hơn 5g chiều 2/9 hạ cánh xuống sân bay HK. Cảm giác như được về tới nhà. Transit 4 tiếng. Gặp vợ chồng Trung Minh cũng từ Chicago bay thẳng về.
Nhà ga HK hiện đại. Về chiều, không thật đông khách. Sướng nhất là ở đây wifi không mất phí, NO password. Check mail được thư Công, báo ngay chuyến đi suôn sẻ.
Đêm nay là về tới TSN rồi.

Tác nghiệp ngay.

1 nhận xét:

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.