BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Sau Bác Hồ,nhân dân ta một lần nữa khóc từ đáy lòng thương tiếc người ra đi .Tôi thán phục hơn khi một khai quốc công thần như Đại tướng ,ước nguyện sau khi qua bên kia th6e1 giới được an táng tại nới mình sinh ra. Đại tướng là thánh trong lòng dân Việt. Rồi dân ta sẽ có những con người sống trong lòng dân như vậy,phải chờ. KC
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Người tử tế cuối cùng đã ra đi
Trả lờiXóaNhân gian trơ lại một bầy người
Sau Bác Hồ,nhân dân ta một lần nữa khóc từ đáy lòng thương tiếc người ra đi .Tôi thán phục hơn khi một khai quốc công thần như Đại tướng ,ước nguyện sau khi qua bên kia th6e1 giới được an táng tại nới mình sinh ra. Đại tướng là thánh trong lòng dân Việt. Rồi dân ta sẽ có những con người sống trong lòng dân như vậy,phải chờ. KC
Trả lờiXóa