Trang

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Bangkok biểu tình (Thành Công 99)

Hôm nay vừa đi xem không khí biểu tình của phe Áo đỏ về. Nhìn chung dân BKK không thích biểu tình, vì làm lộn xộn và không ra tiền.
Chiếm 1 đoạn phố.

Tác giả.

Bà con vẫn qua lại.

Chờ.

Yêu sách.

Lều.

Phục vụ tại chỗ.

Phát cơm trưa.
Phe biểu tình chỉ khống chế vài đường phố chính tại BKK thôi. Sinh hoạt người dân vẫn bình thường.

3 nhận xét:

  1. Báo liếp luôn có thông tin đa chiều. Hay.

    Trả lờiXóa
  2. Chả biết có phải vì giới tính không mà mình thấy thương thương, lo lo cho Bà Thủ tướng Thái. Làm chính trị như bà, cũng đã Khôn ngoan, kiên nhẫn lắm rồi đấy chứ! Mà cũng chưa thấy bà ta "Bán nước cầu vinh"! Nói năng với dân khiêm nhường nhỏ nhẹ ( chứ không dạy bảo, chỏng lỏn kiểu: có phải thế không cơ? như mấy ông quan dân nhà mình!)! Thái lan ổn định thì ĐNA, Việt nam mình được nhờ! ( Trần)

    Trả lờiXóa
  3. Chả thấy họ xả rác nhẩy???

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.