BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Thế giới chắc chẳng ở đâu các nghệ sỹ ( hàng gạo cội của đất nước)giữ giong như các nghệ sỹ của chúng ta! Cái cách mà " Ông DMĐ, ông Quang Thọ" lau đầu từ bằng cồn thì quả đáng khâm phục! Cầu mong sao: "Rượu Hà nội 29" nó tha các ông, để các ông còn phục vụ nhân dân, bè bạn dài dài!. ( TĐ)
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Thế giới chắc chẳng ở đâu các nghệ sỹ ( hàng gạo cội của đất nước)giữ giong như các nghệ sỹ của chúng ta! Cái cách mà " Ông DMĐ, ông Quang Thọ" lau đầu từ bằng cồn thì quả đáng khâm phục! Cầu mong sao: "Rượu Hà nội 29" nó tha các ông, để các ông còn phục vụ nhân dân, bè bạn dài dài!. ( TĐ)
Trả lờiXóa