BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Trang
▼
Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014
TIN BUỒN
Bà Hoàng Thị Đào (qủa phụ Thiếu tướng Lê Quảng Ba, thân mẫu anh Lê Viễn Chiến k3) vừa từ trần hồi 7g sáng ngày 10/2/2014 (11/1 Giáp Ngọ).
Tang lễ cử hành: 10.00-11.00 sáng, ngày 14/02/2014, tại NTL Quốc phòng 5 Trần Thánh Tôn, HN. Sau đó đưa đi an táng tại Công viên Vĩnh hằng.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU! Gửi đến Viễn Du (em Chiến) và Hường (vợ Chiến) cùng gia quyến lời chia buồn sâu sắc. ---- PS. Ai có DD của Thắng 'tụt' nhờ báo tin hộ cho nhanh. Xin cám ơn! Tấn Định K9
Nhớ những năm đầu 1970, khi còn là học viên ĐHKTQS ở Vĩnh Yên, mỗi lần về HN chúng tôi hay đến nhà Viễn Chiến ở Phan Đình Phùng chơi. Là người dân tộc ở Hà Quảng, Cao Bằng, bác rất mộc mạc, chân chất, rất quý bọn trẻ chúng tôi (Chí Quang, Chí Hòa, Quốc Khải, Kiến Quốc...). Bác trai đi rồi đến Chiến, nay bác đã về cùng. Mong bác thanh thản ra đi!
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
Trả lờiXóaGửi đến Viễn Du (em Chiến) và Hường (vợ Chiến) cùng gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
----
PS. Ai có DD của Thắng 'tụt' nhờ báo tin hộ cho nhanh. Xin cám ơn!
Tấn Định K9
Nhớ những năm đầu 1970, khi còn là học viên ĐHKTQS ở Vĩnh Yên, mỗi lần về HN chúng tôi hay đến nhà Viễn Chiến ở Phan Đình Phùng chơi. Là người dân tộc ở Hà Quảng, Cao Bằng, bác rất mộc mạc, chân chất, rất quý bọn trẻ chúng tôi (Chí Quang, Chí Hòa, Quốc Khải, Kiến Quốc...).
Trả lờiXóaBác trai đi rồi đến Chiến, nay bác đã về cùng. Mong bác thanh thản ra đi!
Anh Định: Đã báo anh Thắng.
Trả lờiXóa