Trang
▼
Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014
CHÂN QUÊ (ST: Lê Quý)
Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!
Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
Nguyễn Bính
Giọng thơ quen, nhưng đọc lại vẫn hay.
Trả lờiXóaNhân ngày 8/3 chúc các chi, em luôn vui vẻ, trẻ đẹp, yêu đời.
Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng
Trả lờiXóaÁo cài khuy bấm, em làm khổ tôi
Và làm khổ cả bố tôi ở nhà...