BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Theo anh, bài hồi ký của Vua Bảo Đại là một tài liệu tham khảo bổ ích (nhưng người đọc phải biết gạn lọc những chi tiết thật 90% và chưa thật 90%. Phần bình luận của người dịch không nên dùng. Anh không biết Phong Uyên là ai nhưng góc nhìn của anh ta hỏng. & kết luận không khách quan do chỗ đứng lệch và con mắt cận thị. Hỏng nhất là 2 điều "phán" cuối cùng! Anh Trọng
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Theo anh, bài hồi ký của Vua Bảo Đại là một tài liệu tham khảo bổ ích (nhưng người đọc phải biết gạn lọc những chi tiết thật 90% và chưa thật 90%.
Trả lờiXóaPhần bình luận của người dịch không nên dùng. Anh không biết Phong Uyên là ai nhưng góc nhìn của anh ta hỏng. & kết luận không khách quan do chỗ đứng lệch và con mắt cận thị. Hỏng nhất là 2 điều "phán" cuối cùng!
Anh Trọng
Vâng, anh Trọng, đây là tư liệu tham khảo, người viết có thể ở 1 góc độ khác.
Trả lờiXóaMong bạn đọc đọc và có suy nghĩ riêng của mình.