Trang

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Du hí Đà Lạt (Quang Việt)

Vợ chồng con gái mời bố mẹ đi du lịch Đà lạt. 
Chiều qua vừa bay từ HN vào. Sáng sớm nay chụp được mấy tấm ảnh hồ Xuân hương mờ ảo trong sương sớm và lộng lẫy dưới nắng sớm mai. Kính trình bạn đọc Báo liếp!
KS nơi chúng tôi tá túc.

Vừa đến Đà Lạt mộng mơ.

Chợ đêm trung tâm.

Thác Cam Ly...

Sớm mai.



Tan sương...








4 nhận xét:

  1. Đà Lạt qua nhửng bức ảnh của QV rất đẹp,rất thơ.Người xem đọc được cảm súc của tác giả.
    Qua phóng sự ảnh cảm nhận được về hưu như vợ chồng ông QV là vui , hạnh phúc.Mừng cho cả nhà.

    Trả lờiXóa
  2. QV tuổi ngựa hay sao ấy nhỉ? Thấy đi du lịch đều đều. Trẻ trung, khỏe mạnh, dui dẻ, nhất đấy! Chúc mừng nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng hai vợ chồng và các cháu có một kỳ nghỉ tại thành phố mộng mơ thật đẹp, vui vẻ và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  4. Gần 20 năm chưa quay lại Đà Lạt. Sẽ thu xếp đi.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.