Trang

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Hành trình về quê mẹ (Lưu Linh)




Giao lưu với anh em Đà Nẵng.
Cuộc hành trình về quê mẹ xuất phát từ Hà nội đến Qui nhơn, kéo dài hơn 6 ngày từ 24/5 đến 30/5/2014. Có nhiều bạn Trỗi (từ Hà nội – Đà nẵng – Quảng ngãi – Tp HCM) tham gia hội tụ về Qui nhơn. Đoàn gồm: Thắng “tụt” k2, Mạnh Thanh k2, Chu kỳ Minh k2, Đại Cương k4, Lưu “thẹo” k4, Nhất Trung k5, Tấn Lợi k5, Hoài Lưu k5, Trần Thắng k7, Bắc “bốp” k9, Giang “mù” k9 và các bạn k10 Học viện.



Thăm nhà Tấn Lợi, Quảng Ngãi.



Cơm nước dọc đường.
Tại Từ đường gia đình chú em Bắc 'bốp'.
Tại Từ đường nhà Đại Cương.

Viếng mộ cụ Trần Bá.



Đoàn đến địa phương nào cũng được bạn Trỗi đón tiếp nhiệt tình. Tại Đà nẵng gặp Thanh Hải k3, Cường “vui” k3, Hữu Dũng k4 và các anh k2. Tại  Quảng Ngãi gặp Tấn Lợi k5, Đoàn văn Luyện k5; sau đó Tấn Lợi và Hoài Lưu lên xe nhập đoàn vô Qui nhơn.
Trên đường, đoàn đã về thăm các từ đường của gia đình Đại Cương ở Quảng nam, gia đình Tấn Lợi ở Quảng ngãi. 
Tại Qui nhơn, bạn Trỗi đến thăm Từ đường của gia đình em Bắc “bốp”, đến thắp hương mộ và nhà tưởng niệm cha của Lưu “thẹo”. Sau đó đến thăm trường PTCS Trần Bá - Liệt sỹ, anh hùng LLVTND, nguyên ủy viên, Phó trưởng ban Binh vận Trung ương cục miền Nam, hy sinh năm 1963, cha của Lưu “thẹo”.
Tới thăm trường mang tên AHLLVT Trần Bá.

Bên tượng cụ Trần Bá.
Thả mình thư giãn trên biển Quy Nhơn.

Cuộc vui có 1 không 2.


3 nhận xét:

  1. Hiếm có khó tìm lần 2.

    Trả lờiXóa
  2. Chuyến đi hay thế mà mình ko biết để tham gia. Tiếc!

    Trả lờiXóa
  3. Chuyến hành trình thật ý nghĩa, trọn tình, trọn nghĩa, vui vẻ, tuyệt vời.
    Nếu lần tới có tổ chức hành trình cho em xin tham gia với nhé

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.