BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Trang
▼
Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014
K2 SG đón bạn (Kháng Chiến)
Có Thắng Tụt và Thụy 2 lính Trỗi k2 từ HN vào SG, trưa qua, anh em k2 đã vui vẻ đón tiếp.
Trong lần gặp gỡ này ngoài Thụy ,Thắng từ Hà Nội vừa vào có Quốc Lập người ngồi cạnh Kỳ Trung (anh của bantroi Phục Quốc) gặp lại nhiều anh em sau 47 năm kể từ khi rời QL về nước.Điều rất thú vỵ là Lập già nhất trong bantroik2 ,vì sinh vào khoảng 1940!(không nhớ thật chính sác) Lập nhớ khi tập kết ra Bắc đã 13 tuổi (1954) mới được vào học lớp 1.
Đúng rồi! nếu anh của Phục Quốc thì đó là Phục Hưng. Hội mình trong đó cũng đầy đủ nhỉ, nhưng trông không rõ lắm. Có điều ai cũng già cả rồi. Đều U 70 cả rồi còn gì nữa. Chúc tất cả anh em K2 phía Nam luôn mạnh giỏi, an lành nhé.
Chính xác người già nhất là anh Phục Hưng. Thắng Tụt, Thụy Hiếng,Quang Còng,Dũng,Chính Lu ,Tài Chung,Kỳ Trung ,Thiên Sơn đều rất mừng là gặp được ông bạn già nhất .Cả bọn bây giờ mới ngả ngửa là trong lớp có bạn đã bước qua tuổi 70.
Chính xác người già nhất là anh Phục Hưng. Thắng Tụt, Thụy Hiếng,Quang Còng,Dũng,Chính Lu ,Tài Chung,Kỳ Trung ,Thiên Sơn đều rất mừng là gặp được ông bạn già nhất .Cả bọn bây giờ mới ngả ngửa là trong lớp có bạn đã bước qua tuổi 70.
Chính xác người già nhất là anh Phục Hưng. Thắng Tụt, Thụy Hiếng,Quang Còng,Dũng,Chính Lu ,Tài Chung,Kỳ Trung ,Thiên Sơn đều rất mừng là gặp được ông bạn già nhất .Cả bọn bây giờ mới ngả ngửa là trong lớp có bạn đã bước qua tuổi 70.
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Trong lần gặp gỡ này ngoài Thụy ,Thắng từ Hà Nội vừa vào có Quốc Lập người ngồi cạnh Kỳ Trung (anh của bantroi Phục Quốc) gặp lại nhiều anh em sau 47 năm kể từ khi rời QL về nước.Điều rất thú vỵ là Lập già nhất trong bantroik2 ,vì sinh vào khoảng 1940!(không nhớ thật chính sác)
Trả lờiXóaLập nhớ khi tập kết ra Bắc đã 13 tuổi (1954) mới được vào học lớp 1.
Phục Hưng chứ không phải Quốc Lập.
Trả lờiXóaĐúng rồi! nếu anh của Phục Quốc thì đó là Phục Hưng. Hội mình trong đó cũng đầy đủ nhỉ, nhưng trông không rõ lắm. Có điều ai cũng già cả rồi. Đều U 70 cả rồi còn gì nữa. Chúc tất cả anh em K2 phía Nam luôn mạnh giỏi, an lành nhé.
Trả lờiXóaChính xác người già nhất là anh Phục Hưng. Thắng Tụt, Thụy Hiếng,Quang Còng,Dũng,Chính Lu ,Tài Chung,Kỳ Trung ,Thiên Sơn đều rất mừng là gặp được ông bạn già nhất .Cả bọn bây giờ mới ngả ngửa là trong lớp có bạn đã bước qua tuổi 70.
Trả lờiXóaChính xác người già nhất là anh Phục Hưng. Thắng Tụt, Thụy Hiếng,Quang Còng,Dũng,Chính Lu ,Tài Chung,Kỳ Trung ,Thiên Sơn đều rất mừng là gặp được ông bạn già nhất .Cả bọn bây giờ mới ngả ngửa là trong lớp có bạn đã bước qua tuổi 70.
Trả lờiXóaChính xác người già nhất là anh Phục Hưng. Thắng Tụt, Thụy Hiếng,Quang Còng,Dũng,Chính Lu ,Tài Chung,Kỳ Trung ,Thiên Sơn đều rất mừng là gặp được ông bạn già nhất .Cả bọn bây giờ mới ngả ngửa là trong lớp có bạn đã bước qua tuổi 70.
Trả lờiXóa