BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Cảm ơn BL5 đăng lại bài của đàn anh Lư Sơn.bài viết quá hay, cũng là tâm tư tình cảm của những người đã học ở TQ như chúng ta.tôi thích nhất câu:"nếu không có công hàm PVĐ thì chúng sẽ tìm ra thứ khác ngay,cái đường lưỡi bò được chúng vẽ ra thì căn cứ vào công hàm nào?"
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.
Cảm ơn BL5 đăng lại bài của đàn anh Lư Sơn.bài viết quá hay, cũng là tâm tư tình cảm của những người đã học ở TQ như chúng ta.tôi thích nhất câu:"nếu không có công hàm PVĐ thì chúng sẽ tìm ra thứ khác ngay,cái đường lưỡi bò được chúng vẽ ra thì căn cứ vào công hàm nào?"
Trả lờiXóa