Trang

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Những bức thư để lại của Cao Quý Vũ (Em gái Cao Bảo Vân cung cấp)

Thư 3/9/1967.
Cao Quý Vũ mất trong 1 tai nạn giao thông ngày là học viên Đại học KTQS trên Vĩnh Yên. Cũng sắp tròn 40 năm.
Thư ngày 23/10/1967.



Cuối thư  23/10/1967.
Hôm rồi tình cờ gặp Cao Bảo Vân trong Lễ ra mắt cuốn sách "Tướng lĩnh VN thế kỷ 20 qua lời kể của người thân" tại TPHCM. Em rất vui được gặp các anh Trỗi, bạn anh Vũ và kể: gia đình còn giữ được 1 số thư anh Vũ gửi về cho mẹ. Trong đó có cả sơ đồ đóng quân của trường ngày ở Phong Khẩu, Quế Lâm do anh Vũ vẽ (ngày đó mới học lớp 5).
Và Vân đã gửi 3 bức thư đó cho BBT sách Tập 4 SRTKL.

Xin trân trọng giới thiệu để cùng nhớ về Cao Quý Vũ - người bạn, 1 người em thân thiết!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.