Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Nồi da nấu thịt ở Ucraine (ST: ĐB)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Theo anh, bài hồi ký của Vua Bảo Đại là một tài liệu tham khảo bổ ích (nhưng người đọc phải biết gạn lọc những chi tiết thật 90% và chưa thật 90%.
Phần bình luận của người dịch không nên dùng. Anh không biết Phong Uyên là ai nhưng góc nhìn của anh ta hỏng. & kết luận không khách quan do chỗ đứng lệch và con mắt cận thị. Hỏng nhất là 2 điều "phán" cuối cùng!
Anh Trọng
Vâng, anh Trọng, đây là tư liệu tham khảo, người viết có thể ở 1 góc độ khác.
Mong bạn đọc đọc và có suy nghĩ riêng của mình.
Đăng nhận xét