Trang

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Gỡ rào

Sáng nay, 4g hơn tỉnh giấc. Ra máy tính gõ lách cách. Ôi, thế ra "rào" đã dỡ? Thấy vào các trang của ta cứ tuồn tuột, chả cần dùng proxy. Mong cho "điều ấy" trở thành sự thật!
Nói thật, các bác có ngăn sông cấm chợ thì chúng em đi đường vòng. Nay mở ra thì còn cảm thấy ta gần nhau hơn và các bác lại "bị mang tiếng" là tốt bụng.

1 nhận xét:

  1. Ồi giời ơi, cứ chập chờn như có ma. Lúc được lúc không.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.