Trang

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Thư từ Berlin (Trần Đình Ngân)

Đang mệt bê bết thì có điện thoại báo có khách: Vợ chồng Đạo-Đức ở Balan qua Berlin. Gọi cho ông bạn già, bảo đưa chúng nó đến ngay. Vui vì hội ngộ bất ngờ. Gửi về mấy tấm ảnh chụp vội.
Đạo-Đức chỉ chơi một lúc, chiều lại về Warschau. Cháu nhỏ ngồi giữa là con gái bé của Đạo. Cả hai đứa nhà Đạo-Đức đang học ở Mỹ, về nghỉ hè. Ở xa quê hương mà có những lần gặp nhau của bạn cũ thì thật quý.

Gia đình Đạo tới thăm bác Ngân. (Mẹ Hiền bấm máy).
Có thêm Dung (áo sọc) từng học ở Đức nay sống ở Berlin.

Cháu Hiền bấm máy.

3 nhận xét:

  1. Lê Đình Đạo, dân Bắc Ninh, học đại học ở Ba Lan cùng nhiều anh em Trỗi, sau về Z181 cùng Xuân Miên, Hữu Thành. Năm 1989 cùng nhau lập Hội Tin học VN.
    Đạo có nhiều năm làm ăn ở Ba Lan và chơi thân với anh em ta.

    Trả lờiXóa
  2. Còn bạn già của bác Ngân là ai vậy?

    Trả lờiXóa
  3. Nghiêm Xuân Tỵ, bạn già của cụ Ngân

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.