Nhân dịp năm mới, tặng em The Opus (Bản Giao hưởng cuộc đời) về nhạc sĩ violin mù vĩ đại Vivaldi.
Ông đã được dạy: "Bản giao hưởng của cuộc đời cháu không phải những gì cháu đã làm mà là di sản cháu để lại".
Cùng xem và nghe nhé!
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012
Bản "Giao hưởng cuộc đời" tặng Mý (Chị Thuỷ k42)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét