Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Quê Thủy sạch, đẹp đấy chứ. Với các bác thì về quê luôn có những cảm giác dễ chịu, gần gũi, thân thiết. Đời sống người dân có khá lên, nhà có nhiều tiện nghi văn minh hơn. Cuộc sống đi lên.
Đăng nhận xét