BÁO LIẾP "BẠN TRỖI K5" - Nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời dưới mái trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970); Nơi tâm tình, trao đổi, chia sẻ những vui, buồn, trăn trở của thầy, trò, bạn bè, đồng đội...
Quả gì mà to thế có ăn được không nhỉ?
Công chúa tóc dài. Hình như có mùi chuột chết ở đây mẹ ơi. Lãng tử Yến Thanh thuở bé. Người đẹp và con chó. ^_^ Đủ rồi đấy giờ đến lượt tớ. Ngủ ngon trong vòng tay “bè bạn.” “Chủ nào tớ nấy” Chuẩn không cần chỉnh. Cố lên sắp đủ 100 cái rồi. Đỗ sai vị trí rồi, xuống đi. Thư giãn đích thực.
Đăng nhận xét
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét