Cảm ơn 2010 đã mang cho ta nhiều niềm vui, hạnh phúc!
Chỉ còn hơn chục giờ đồng hồ nữa là lịch đuợc bóc sang 1 trang hoàn toàn mới - ngày 1 tháng 1 năm 2011.
Chúc cho năm mới 2011 tràn ngập may mắn, mọi người đựoc sống trong thanh bình và tràn ngập tình yêu thương!!!
Hãy cùng ban nhạc ABBA hát Happy New Year chúc mừng năm mới 2011!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Ngày 11 tháng 11 năm 2011 có là ngày đẹp nhất trong năm? TRÙNG???
Đó là ngày thứ sáu, 16/10 âm. Còn gì nữa???
Chúc mừng năm mới!
Nh.Tinhvi
Đăng nhận xét