Mời xem!
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014
Giao lưu bạn Trỗi với Trung đoàn KQ 935 Biên Hòa (Hà Mèo k6)
Mời thầy cô đi hồ Núi Cốc nhân ngày Nhà giáo VN
Bài thuốc chữa suy thận
Buổi sáng cuối cùng của Đảo, tôi ngồi với Hậu ngay sân BV Gia Định, nơi dành cho người nhà bệnh nhân. Biết suy thận là bệnh nan y nhưng chữa được, tôi hỏi: "Anh nghĩ theo quan điểm Đông y thì suy thận vẫn chữa được. Ví dụ suy thận âm thì phải uống thuốc bổ dương, suy thận dương thì bổ âm... Sao với anh Đảo lại bó tay?". Lúc đó Hậu mới kể...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)