Cảnh chớp được ngay bên bờ Hồ Tây ở cửa vào chùa Trấn Quốc, chiều 17/10 khi đưa đoàn khách từ Vĩnh Yên về.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Giao lưu với FC Thép
Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010
Vui 1 tí
Mấy ngày phục vụ lễ hội 1000 năm Thăng Long quá mệt, bác phó nháy quyết định ngả lưng 1 chút.
Tuy vậy "súng ống" tác nghiệp, xe cộ vẫn đuợc bảo toàn tuyệt đối. Thế này các thợ "chôm" chắc phải bótay.com???
Cảnh chớp được ngay bên bờ Hồ Tây ở cửa vào chùa Trấn Quốc, chiều 17/10 khi đưa đoàn khách từ Vĩnh Yên về.
Cảnh chớp được ngay bên bờ Hồ Tây ở cửa vào chùa Trấn Quốc, chiều 17/10 khi đưa đoàn khách từ Vĩnh Yên về.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)