Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014
Bài viết về bạn Nhân của 1 người dân ở Trại Hòe
Chủ nhật, 30/11/2014, sau khi đi tiếp xúc cử tri ở Yên Thế, bạn Nhân thu xếp lịch về thăm lại Trại Hòe nơi trường ta đóng quân hè 1965. (Trước đó có cuộc hẹn với Nhân, bạn có thông báo chuyện này).
Ngay hôm sau, anh Chuẩn (nguyên Trưởng thôn Trại Hòe) vui mừng phone cho tôi, kể lại chuyện vui khi Nhân về thăm. Tôi đã mời anh viết bài cho Báo liếp. (KQ)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
