Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Giao lưu với FC Thép
Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011
Về thầy Trọng, Tổng biên của SRTKL (Cao)
Cao có nhiều kỉ niệm về thầy Trọng và ghi lại trong blog của mình.
Phong cảnh Quế Lâm đầu hè (Cao Cẩm Quỳ)
Vài hình ảnh Quế Lâm của chúng ta!
Võ Nguyên Giáp, tướng của hòa bình (ST: QV)
45 năm: Tuyển tập HV (8)
8. Ghi nhận ở Nghi Lộc :
“Chủ tịch xã: “Trong phong trào thi đua này, chúng ta có “ba cái đụ”: “Đụ trâu, đụ bò - Đụ gà, đụ lợn và Đụ người”. Xin hỏi, các cụ đã đụ chưa ?”
- Dạ, bầy tui đụ cạ rồi.
- Thanh niên đụ chưa ?
- Dạ, đụ lẹ tẹ.
- Tột, ... kèm theo đó, chúng ta phải thực hiện cho được khẩu hiệu :”Mạ xuống sân - Dân vô rú - Đụ vô vòng”...
Người phát thanh viên bất đắc dĩ trưa hôm ấy (VNEx)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)