Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Giao lưu với FC Thép
Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014
Cảm động khi xem video này! (ST: ĐB)
Mời xem video để thấy một em bé bẩm sinh mang khuyết tật, thiếu hết chân tay, nhưng khi lớn lên lúc nào nụ cười luôn luôn nở trên môi. Anh có thể làm tất cả những công việc của một người bình thường, và còn hơn thế nữa, đã giúp gia đình trong việc đồng áng, điều khiển các dụng cụ nông nghiệp một cách tuyệt vời.
Xin vui lòng tiếp phổ biến video nầy để mọi người cùng ngưỡng mộ, và để thấy thế giới nầy còn những điều mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được đối với một người khuyết tật cả tứ chi, đã vượt qua những khó khăn, thử thách để làm những công việc hơn cả một người bình thường...
Mời xem!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)