Cảm ơn bạn đã nói thẳng, nói thật cho người Việt tôi biết.
Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Nghề lạ 5: "Nghề" nhổ tóc bạc (ST)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015
Chia sẻ của 1 du học sinh Nhật về VN
Pietro Antonio Mascagni - nhà soạn nhạc vĩ đại
Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana - Intermezzo
https://www.youtube.com/watch? v=7OvsVSWB4TINhạc trưởng: Lim Kek-tjiang
Dàn nhạc Evergreen Symphony Orchestra (Đài loan)
Nhạc sĩ Ý Pietro Antonio Stefano Mascagni (1863-1945)
Trong lĩnh vực văn học, có trường hợp nhà văn nổi tiếng và lưu danh hậu thế bởi một tác phẩm duy nhất, dù rằng trong cuộc đời cầm bút của mình, đã sáng tác ra rất nhiều tác phẩm. Quy luật của thời gian là vậy. Với thế giới âm nhạc, cũng có không ít nhà soạn nhạc được biết đến chỉ với duy nhất một tác phẩm. Pietro Mascagni cũng là một trường hợp như thế. Sự nghiệp sáng tác của ông không chỉ có duy nhất một vở opera Cavalleria Rusticana (Hiệp sĩ làng quê) mà còn có cả 14 vở opera và một số tác phẩm thanh nhạc, khí nhạc khác nhưng chỉ có Cavalleria rusticana là đưa ông lên hàng các nhà soạn nhạc vĩ đại về opera tên tuổi của Italia như Pucini, Dozinetti, Leocavallo, Giordano..
Intermezzo là Khúc nhạc ngắn dành cho nhạc khí trong một phần bản nhạc và Intermezzo của vở opera Cavalleria Rusticana mãi được nhắc tới mỗi khi người yêu âm nhạc nhớ tới Mascagni.
Vùng tệp đính kèm
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)