Tết 1969, Bác có chuyến du xuân, lên thăm Ba Vì và dừng chân, trồng cây ở Vật Lại, Ba Vì.
Khi đó trường ta đã về đóng quân ở Trung Hà, Hưng Hóa. Theo hồi ký của cụ Vũ Kì thì Bác cũng định tạt vào thăm trường nhưng có lẽ cả trường đang nghỉ tết nên Bác không vào(?).
Ngày 29/4/1970, thầy trò khối cấp 2 hành quân đến đây và chụp ảnh bên cây đa Bác trồng. Đây là hình ảnh nhóm các thầy cô cùng cán bộ địa phương.
Ảnh đã 48 năm, do thầy Ngô Hồng Chiêu tặng.
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018
Thầy cô bên cây đa Bác trồng Tết 1969
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
