Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Giao lưu với FC Thép
Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014
Nga công bố ảnh vệ tinh: Mig-29 bắn hạ MH17
Nói chuyện với thầy Nguyễn Văn Hóa, dạy sinh vật (KQ)
Vào Fb của Ngô Thế Vinh thấy có bài anh em k5 đầu năm nay về Tiên Lữ, Hưng Yên, thăm thầy cô. Thấy có số điện thoại, liền gọi cho thầy nhưng tổng đài báo chọn số sai. Trong bài viết có cả số máy Mậu, con út thầy. Gọi cho em thì em đã rời nhà, nhưng biết số máy ở nhà thiếu 1 con số.
Gọi lại vào số mới, nghe giọng trẻ lắm, quãng 40 là cùng. Ngạc nhiên, tôi cẩn thận hỏi lại:
- Dạ, xin phép gặp ông Hóa ạ!
- Vâng, tôi đây.
- Ôi, thầy Hóa đó à? Em Trần Kiến Quốc đây, nghe giọng mà không nghĩ là thầy. Giọng thầy còn khỏe lắm.
- Ừ, thầy 82 rồi.
- Em vẫn cứ mãi nhớ bài sinh vật về giao phối, sinh trưởng thầy dạy. Thầy tả con mực đực lân la, ve vãn, rồi âu yếm con mực cái ra sao, sau đó mới thò tay vào bụng mình lấy tinh trùng thả vào buồng trứng con mực cái... Mà ngày xưa không cho phép dạy như thế, phải không thầy?
- Ừ, các em nhớ nhỉ!
Sau đó kể cho thầy về các thầy cô sinh sống trong Nam. Thầy hỏi thăm thầy Nguyễn Đỗ thì mới hay thầy Đỗ đã đi dăm năm nay và thầy còn tự nguyện hiến xác cho đời. Thầy buồn vì thầy Trần Sinh khi mất không được có lính tiêu binh và quan tài không được phủ quân kỳ... Nhưng thầy cũng rất cảm động khi biết trò Trỗi sống rất tình nghĩa, có tâm, dám làm nhiều việc mà người khác không dám làm...
Hẹn thầy có dịp ra Bắc sẽ đến thăm thầy cô.
(Số điện thoại thầy: 0321 3882020).
- Dạ, xin phép gặp ông Hóa ạ!
- Vâng, tôi đây.
- Ôi, thầy Hóa đó à? Em Trần Kiến Quốc đây, nghe giọng mà không nghĩ là thầy. Giọng thầy còn khỏe lắm.
- Ừ, thầy 82 rồi.
- Em vẫn cứ mãi nhớ bài sinh vật về giao phối, sinh trưởng thầy dạy. Thầy tả con mực đực lân la, ve vãn, rồi âu yếm con mực cái ra sao, sau đó mới thò tay vào bụng mình lấy tinh trùng thả vào buồng trứng con mực cái... Mà ngày xưa không cho phép dạy như thế, phải không thầy?
- Ừ, các em nhớ nhỉ!
Sau đó kể cho thầy về các thầy cô sinh sống trong Nam. Thầy hỏi thăm thầy Nguyễn Đỗ thì mới hay thầy Đỗ đã đi dăm năm nay và thầy còn tự nguyện hiến xác cho đời. Thầy buồn vì thầy Trần Sinh khi mất không được có lính tiêu binh và quan tài không được phủ quân kỳ... Nhưng thầy cũng rất cảm động khi biết trò Trỗi sống rất tình nghĩa, có tâm, dám làm nhiều việc mà người khác không dám làm...
Hẹn thầy có dịp ra Bắc sẽ đến thăm thầy cô.
(Số điện thoại thầy: 0321 3882020).
Bàn chuyện tướng trong QĐ
Nghe ông Thanh bộ trưởng QP nói chuyện "tâm tư" và ông Dương Trung Quốc đã có ý kiến rất hay.
Mời đọc!
Mời đọc!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)