Cuộc đời
Ta sống với nhau được mấy lần,
Cuộc đời ngắn lắm-kiếp trầm luân.
Hỡi người bạn cũ, người Tri kỷ
Hãy sống vì nhau, tại cõi trần.
Ôi cuộc đời ta vướng bụi trần
NGHĨA TÌNH cùng với những OÁN ÂN
KHỔ ĐAU, VUI SƯỚNG từng vương lụy
Giải thoát vì nhau, hỡi người thân.
Người đã đi xa đươc mấy tuần,
Mà chùa Phúc Khánh* vẳng chuông ngân
Vọng kinh cầu nguyện, người thân tụng
Phật độ vong linh, đượm nghĩa nhân.
Đinh Thế Cảnh
5.2009
* Chùa Phúc Khánh ở phía nam Hà Nội
* Bài thơ viết ngày tiễn anh Trần Kiều đi.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010
Bài thơ anh Đinh Thế Cảnh, cựu giáo viên Học viện KTQS, vừa gửi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
23 giờ 39' ( giờ Leipzig ), vừa gửi Email cho KQ, thì thấy Y gửi ngay thư trả lời. Hơi ngạc nhiên vì tính ra lúc này mới là 5 giờ 39' ( giờ SG ), liền hỏi : Không ngủ à ?. Y trả lời luôn : dậy từ lâu rồi, đang soạn bài để mọi người ngủ dậy có bài đọc luôn.
Ngày nào KQ cũng "đẻ" bài sòn sòn, giỏi thật. Chúc Y dồi dào sức khỏe để phục vụ bà con dài dài... Qx.
Đăng nhận xét