Trong tiệc cưới, anh Việt ra chúc ruợu anh Giao:
- Anh còn nhớ lần từ Vĩnh Yên đi tranh thủ, bổ tầu về HN? Hai anh em cùng nhảy xuống "ga Trần Phú". Đêm đã muộn. Về đến 16A Lý Nam Đế thì cổng đã khóa. Anh bảo: "Thôi, về nhà tao ngủ. Vợ tao đi SG chưa ra".
- Nhớ rồi. Sao nữa? - anh Giao cười.
- Về đến nhà anh, thế quái nào bà Thảo lại ra sớm hơn dự kiến. Ban-căng rồi nhưng anh bảo: "Thôi, tao và mày nằm dưới sàn, còn bà ấy nằm trên gác xép".
- Sao nữa?
- Em và anh nằm 1 lúc. Thấy em ngáy đều đều, anh lẳng lặng trèo lên gác. Nghe 2 ông bà thầm thì, em phải nín thở, sợ ông anh biết là chưa ngủ. Rồi...
- Hì... Mày...! - ông anh vẫn muôn thuở giữ cái kiểu cười hóm hỉnh.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011
Chuyện hôm nay mới kể (theo lời kể của anh Quang Việt)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
8 nhận xét:
có phải 19 hàng vôi không?tôi đã từng "họp hành ăn nhậu"ở đó.làm gì có gác xép?mà cái ông giao cũng kỳ lắm cơ.chuyên giặt đồ cho cả nhà mà chăng một tiếng phàn nàn.hỏi ra mới biết giữ tay cho bà thảo để đánh piano cho cả nhà nghe.có phải tiểu tư sản?
phúc chiến
Rồi sao nữa?
:)
19 Hàng Vôi có gác xép do ông bạn anh Giao ở Nguyễn Hữu Huân làm cho.
N.TV
19B Hàng Vôi. Ông bạn làm gác xép là anh Ha-ry Phen, N.TV nhỉ?
KQ
Nhà a. Giao có gác xép.Em lên đó rồi.
Hôm nay đọc lại bài này thấy có tình tiết"em phải nín thở,sợ ông anh biết là chưa ngủ".Theo NT ko phải"sợ ô anh biết là chưa ngủ"mà sợ ô anh biết mình đang rình để....Hay phết!
Ông bạn anh Giao ở NHH có xưởng gỗ, nói chuyện như tổng bí thư, cái gì cũng biết. Quên tên mất rồi.
N.TV
Tôi và anh Ba Hưng nhớ là Ha-ry Phen. Mỗi lần nghe ông anh bốc phét là phục lăn. Mà chuyện do ông Phen ngeh lại của ông G, thế mới tài!
Đăng nhận xét