Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011
Cười cho hết ngày cùng của tháng 2, tại sao không??? (ST: Đạt)
Video clip cũ nhưng làm ai cũng phải cười. Tại sao không post lện???
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
May mà cô này không đi qua trước mặt mình.
N.TV
Giống như mấy tay lính trong đội trống tiêu binh của Nữ hoàng Anh, toàn "chọc" thủng trống khi con gái bà mặc bi-ki-ni đi qua?
Đăng nhận xét