Sáng nay đã vào thăm thầy. Khác với lo lắng ban đầu, thầy rất tỉnh táo trò chuyện.
Sáng qua, đang đi xe Honda chậm trên đường Quang Trung thì có chiếc xe buộc mấy cây sắt dài vượt qua. Bất ngờ bị quẹt, thầy ngã rồi chống tay. Cấp cứu vào Viện 175 phát hiện bị gãy xương đòn phải, đã được nẹp cố định. Thầy sẽ nằm tại Khoa Chấn thươnig chỉnh hình B1 mấy ngày để theo dõi. Chung con út, sĩ quan Sư KQ 370, đang chăm sóc bố.
Thầy bảo, số vẫn còn may và nhờ báo cho mọi người yên tâm, sẽ chóng khỏe và hẹn rằm tháng giêng hội ngộ.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Bữa cơm gia đình
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Thư gửi các quan huyện (ST: Thắng Lpz)
Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Mong thầy cóng khoẻ.
Gửi lời kính chúc thầy mau chóng bình phục.Qx
Mong thầy chóng bình phục.
N.TV
Đăng nhận xét